Cười ra nước mắt với những sự cố hài hước trong ngày cưới của cô dâu
Dù đã kết hôn gần một năm và đang mang bầu 4 tháng, Phương Anh vẫn không khỏi cười ngượng khi nhớ lại sự cố trong ngày cưới. Tiệc cưới của cô và chồng được tổ chức tại một nhà hàng lớn ở Hà Nội, với nhiều tháng chuẩn bị. Trước khi đến, Phương Anh đã kiểm tra kịch bản và thấy ổn. Tuy nhiên, khi MC giới thiệu hai bên gia đình, cô bỗng bị đau bụng dữ dội, mồ hôi đổ ròng ròng, nhưng vẫn phải cố bước lên sân khấu. Đây là kỷ niệm khó quên của cô trong ngày trọng đại.
Trong lúc chờ bên cánh gà, mọi chuyện diễn ra bình thường cho đến khi MC giới thiệu hai bên gia đình. Bỗng dưng, mình bị đau bụng dữ dội. Dù không thể cười nổi, mình vẫn cố gắng cắt bánh cưới theo lời chồng. Khi vừa hoàn thành màn cắt bánh, mình không chịu nổi nữa và phải chạy vào nhà vệ sinh ngồi nửa tiếng. Nguyên nhân là do lúc làm đẹp trước đó, mình đã ăn xoài xanh chấm đường. Chồng mình vẫn trêu mình về tội tham ăn.
Mình rất ức nhưng công nhận anh xã nói đúng. Sự cố trong lễ cưới với Phương Anh không dừng lại. Khi từ WC trở ra sân khấu, MC dẫn dắt phần trao nhẫn. MC chỉ nhắc chồng mình mà quên mình, nên sau khi đeo nhẫn cho chồng, mình lùi lại chỗ bố mẹ. Chồng lại kéo mình ra ôm hôn, khiến mình ngớ người và luống cuống làm hoa và voan cài đầu bị tung ra. Khán đài cười vỗ tay ầm ĩ, còn vợ chồng mình thì chỉ ước có lỗ chui xuống trốn. Giờ mỗi lần nhớ lại, vợ chồng mình đều cười và xem lại clip cưới. Hoài, 27 tuổi, cũng mới cưới hơn 1 năm, vẫn nhớ rõ ngày lên xe hoa với nhiều cảm xúc và kỷ niệm không thể quên.
Như nhiều cô dâu khác, Hoài cảm thấy hồi hộp và lo lắng trước ngày cưới, dẫn đến mất ngủ và không ăn uống được nhiều. Ngày đón dâu, Hoài dậy từ 5h sáng để trang điểm, và khi nhà trai đến, mọi thủ tục diễn ra nhanh chóng. Tuy nhiên, khi lên xe, Hoài phát hiện bó hoa cưới đã bị chồng quên ở nhà, phải lấy hoa trên xe bẩn bụi. Giận chú rể, cô không nói gì và sau đó ngủ quên, quên cả việc rải tiền qua cầu.
Chồng Hoài đã giúp đỡ vợ khi cô bất ngờ tỉnh dậy và cảm thấy buồn tè khi xe còn cách nhà trai 7km. Hoài đã hồn nhiên hỏi chú rể dừng xe tại một nhà nghỉ ven đường để vào nhà vệ sinh. Khi dừng lại, họ khiến những người ở nhà nghỉ ngạc nhiên, nhưng sau khi hiểu chuyện, mọi người đều cười vui vẻ. Trong khi đó, đoàn xe đi sau cũng thắc mắc tại sao xe lại dừng lại.
Một trong những sự cố hài hước nhất trong ngày cưới của Hoài là khi buổi rước dâu đã kết thúc. Lúc đó, nhà gái đã về hết, còn Hoài ở lại nhà trai tiếp khách. Đang giữa buổi tiếp khách, Hoài chạy lên phòng khóc. Chị chồng vào thấy vậy, tưởng Hoài nhớ nhà nên đã an ủi và gọi chồng Hoài đến. Cả hai đều nghĩ Hoài khóc vì nhớ nhà, nhưng thực ra không phải như vậy.


Source: https://afamily.vn/cuoi-dau-bung-voi-nhung-su-co-trong-ngay-cuoi-cua-co-dau-20140323054954449.chn